Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

CẢM NHẬN THƠ THANH DẠ LÊN TRUYỀN HÌNH

Thơ Thanh Dạ lên truyền hình
Nghe mấy bà bình đã thấy vui tai
- Rằng còn trẻ hắn đẹp trai
Đã tán tỉnh khá lại tài làm thơ
Hắn rằng: "Giờ bị thẫn thờ...
Ăn nói ậm ờ bà bảo thật không?"
- Thôi giờ bà có cháu bồng
Tưởng xưa bà đã theo không hắn rồi
Tôi cũng bị bả thơ thôi
Nhưng phát hiện sớm nên rồi gút bai
Năm tập thơ quả có tài
Nhưng khoảng nhuận bút âm vài trăm đô
Sự đời thơ giỏi lắm bồ
Nếu âm có tới ngàn đô thiệt gì!
Tôi về hạ bút liền ghi
Địa vị còn gì khi tuổi tác cao
Sắc đẹp có khác chi nào
Tuổi cao sắc đẹp xếp vào kho thôi
Cứ như Thanh Dạ xóm tôi
Rời thế giới rồi vẫn đọng lời ca.

Bùi Trác Trường

1 nhận xét:

  1. Làm nhiều mà chẳng in ra
    Cái đầu quên mất,cũng là phí thơ
    Thi nhân ai chẳng ước mơ
    Con thuyền cập tới bến bờ TRI ÂM

    Nếu THANH DẠ tính không nhầm
    Một TUA DU LỊCH cũng tầm ấy thôi !

    Trả lờiXóa