Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

MÃI BÊN SÔNG


(Họa nguyên vần bài lỗi hẹn của Đào Công Chín câu lạc bộ thơ côn sơn)
Hai ta từ buổi ngỏ tơ lòng
Cau biếc trầu xanh duyên có không
Vệt nắng khoe vàng phơi trước ngõ
Vầng mây lơ lửng nhuộm chiều đông
Chí trai phó mặc đời dâu bể
Phận liễu buông theo nước giữa dòng
Lỗi hẹn mối sầu đeo đẳng mãi
Chiều hè vạt nắng đứng bên sông
                                          VN
Phụ chép  LỖI HẸN
Từ buổi hai ta ngỏ chuyện lòng
Trầu xanh cau biếc bén tình không
Anh chờ vạt nắng rơi vàng hạ
Em đợi vầng mây nhuộm tím đông
Những tưởng duyên tình đưa thuận nẻo
Nào hay lá thắm chẳng xuôi dòng
Một lời lỗi hẹn sầu muôn thưở
Đò vắng chiều tàn trắng bến sông

                   Đào Công Chín

6 nhận xét:

  1. Bài xướng đối rất chỉnh. Bài họa lại, cặp luận vừa không đăng đối vừa chưa rõ ý.(SONG THU)

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

  3. "Duyên tình... thuân nẻo,lá thắm... xuôi dòng" bài xướng đã dùng,bài họa không được dùng lại,nếu dùng lại sẽ thành bài nhại chứ không phải là bài họa.

    Trả lờiXóa

  4. "Duyên tình... thuân nẻo,lá thắm... xuôi dòng" bài xướng đã dùng,bài họa không được dùng lại,nếu dùng lại sẽ thành bài nhại chứ không phải là bài họa.

    Trả lờiXóa
  5. Sửa lại câu thơ trên:
    Chí trai phó mặc đời dâu bể
    Phận liễu buông theo nước giữa dòng
    xin cám ơn
    (VN)

    Trả lờiXóa
  6. Tôi xin sửa lại cặp luận trên theo đúng cách sửa của tác giả Văn Nhã

    Trả lờiXóa