Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Xin góp với trời

 
 (Viết nhân đọc hai bài thơ về mưa thu sớm của ĐĐT &TAN)

Cúc vàng chưa kịp nụ
Sen hồng chưa kịp phai
Ngâu đã rơi lã chã
Sẻ nỗi buồn cho ai

Chỉ muốn sớm gặp nhau
Mà dám quên tất cả
Xáo trộn cả sơn khê
Trút buồn lên hoa lá

Chuyện “Ngưu Lang” “Chức Nữ”
Đáng giận hay đáng thương
Trời không phân rành rẽ
Sẽ còn nhiều tai ương

                         Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Đọc xong lòng cứ tò mò
    Trời phân rành rẽ cái gì, cái gi?
    Nhiều tai ương- những cái chi?
    Và ai gánh chịu? Xin (TG) đi đến cùng.

    Trả lờiXóa