Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

TIẾNG HÁT CHÈO

(Tặng:Hà Thị Thủy&Dương Văn Tranh)
Mê mẩn lòng ta tiếng hát chèo

Từ ngày còn bé tẻo tèo teo

Tình thư hạ vị *bâng khuâng nhớ

Chúc cẩm hồi văn* rộn rã theo

Làn thảm,Đường trường* lời thống thiết

Tò vò,Sa lệch* nhạc vang reo

Đêm xuân tiếng trống vang giòn giã

Mê mẩn lòng ta tiếng hát chèo
                    Nhân Hưng ngày 30-7-2013
                                  Tạ Anh Ngôi
(*):Những làn điệu hát chèo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét