Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

THANH DẠ VỚI HÌNH TƯỢNG BÁC HỒ


9 nhận xét:

  1. Ở ngoài trông tưởng... cụ già
    Lên hình sao lại... trẻ ra thế này?
    Chắc là tại cụ... bị lây
    Cái tươi, cái trẻ của người ngồi bên!

    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có mưa cây cũng tươi lên
      Ở bên NGƯỜI ĐẸP,cho nên...BỚT GIÀ !

      Xóa
  2. Trẻ hay già cứ tà tà
    Phỏng vấn chất lượng cùng là thơ hay
    Minh Quang ở xa vỗ tay
    Mừng anh Thanh Dạ kỳ này vẻ vang
    Rồi tác phẩm mới trình làng
    Còn lên đài nữa bên nàng xinh tươi
    Sống vui tuổi thọ gấp đôi
    Làm thơ cho tới tuổi ngoài trăm tư...

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn bạn BÙI KIM THƯ
    Vỗ tay vài tiếng,tôi như được VÀNG
    Kỳ này có VẺ tiếng VANG
    Khốn khổ IN SÁCH CÒN ĐANG CHỊU TIỀN
    Vốn xưa SƯỚNG KHỔ ĐI LIỀN
    Khổ quanh năm,để LÀM TIÊN MỘT GIỜ !

    Trả lờiXóa
  4. Làm tiên một phút sững sờ
    Nữa là làm những một giờ quá hên
    Chịu tiền anh vẫn sướng rên
    Trả nợ bà xã sẽ lên kế hoành (!)
    Tuy rằng lườm nguýt ông chồng
    Nhưng mà thích tự trong lòng thích ra
    Chúc anh vui vẻ cả nhà
    Cháu con hạnh phúc thơ đà càng bay...

    Trả lờiXóa
  5. Gửi Người một tràng PHÁO TAY
    Bởi lời chia sẻ chứa đầy cảm thông
    NHÀ THANH DẠ - MỘT LŨ NGÔNG
    VỢ CHI CHẮT BÓP để CHỒNG IN THƠ
    Lại còn XUỐNG RUỘNG,LÊN BỜ
    TRÀ DƯ,TỬU HẬU HÀNG GIỜ LIÊN HOAN
    Để MAI NGÀY...lại TÍNH TOAN
    CÁI KHOẢN NHUẬN BÚT SẼ BÀN...VỚI CON !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bàn với con, chúng bảo Không
      Bố cứ in nữa băn khoăn làm gì
      Hoa văn ấy nét bút thi
      Cần khua cần đảo bay đi bay về
      Chúng con mát mặt hề hề
      Có bố thầy giáo kiêm nghề thơ hay
      Chỉ xin bố nhớ điều này
      Có thơ tặng mẹ vui vầy cảm thông...

      Xóa
  6. Thanh Dạ lên hình thật đẹp giai
    Nói năng lưu loát bậc anh tài
    Làm người ngồi cạnh chừng mê mẩn
    Cứ ngắm nhìn anh lúng túng hoài
    SONG THU

    Trả lờiXóa
  7. Đâu còn chi CÁI ĐẸP GIAI
    Cái sự ĐẸP LÃO cũng VÀI PHÂN THÔI
    Cháu con nếu có bồi hồi
    Vì gặp ÔNG GIÁO sống hơi SƯ...PHÀM !

    Trả lờiXóa