Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

CHỊ NGÔI NHẢY VAN


 
 
Chị Ngôi nhảy van:Phốc-Tơ-Rốt
Thanh Dạ ngồi xem chắc rất ngốt
Ba bác nhạc công càng lắc lư
Đỗ Tuân,Song Thu lên cơn sốt !?
Nhân hưng,ngày 15-7-2013
Bài:Tạ Anh Ngôi-Ảnh :Hồng Nga

7 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Ngôi đầy vợ quá chừng
    Bắt "van" liên tục không ngừng một giây
    Bà Sâm biết có đận này
    Chắc là đã vái ông ngay từ đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Quang đã nói hộ tôi
      Đó là "CHỊ"Tạ Anh Ngôi đấy mà
      Chị Tuân sao chẳng nhận ra?

      Xóa
  3. Đấy là minh họa hình thôi
    Chứ chị Ngôi nhảy người người ngẩn ngơ
    Anh Ngôi khoái chí hơ hơ
    Đợi cho người sốt ước mơ nhảy cùng
    Anh Ngôi vào cuộc ... đùng đùng...

    Trả lờiXóa
  4. Chị NGÔI - gọi kiểu ngày xưa
    Là VỢ NGÔI ĐÓ - hiểu chưa - hỡi người
    Anh Ngôi thật cũng nực cười
    Bắt vợ NHẨY RỐT TƠI BỜI thế a ?
    Kiểu gì ? Thương vợ thế à ?
    Nhảy đêm chưa chán,thêm CA nhẩy ngày ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỊ Ngôi là người hiện đại
      Sao ông gọi kiểu ngày xưa?
      Hay là ông xem rồi ngốt
      Điên đầu nên cứ nói...bừa?

      Xóa