Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

DUYÊN THƠ


Từ ngày ta bén duyên nhau,
Em như một đóa hoa màu lung linh.
Tôi như một kẻ si tình,
Yêu em yêu cả dáng bình cắm hoa.
Khi em hờn dỗi đi xa,
Để tôi trống trải vào ra một mình.
Em về vần, tứ rung rinh,
Lời thơ tha thiết, sóng tình mênh mang.
Em là những hạt nắng vàng,
Gieo trên hoa lá rộn ràng tình xuân.
Em là ánh sáng trăng ngần,
Dịu dàng,êm ái,ân cần thiết tha.
Yêu em quên cả tuổi già,
Bên em mãi mãi đậm đà tình thơ.

                    Hà nội : 2013
                          Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét