Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

KIỀU Ở THANH LÂU


(Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da)
Mây Hàng* che phủ đỉnh non Hàng
Chẳng chịu thua Oanh* mới phụ chàng
Là thắm* vừa buông dòng nước biếc
Tóc xanh đã mặc mối tình ngang*
Tuyết trinh bùn vấy thân nhơ bẩn
Hiếu nghĩa ngọc nhường đức quí sang
Vỏ lựu* mượn màu qua bể khổ
Thịt da tan nát xót thay nàng !
                  Nhân hưng ngày 8-3-2001
                            Tạ Anh Ngôi
  (*) :Những điển tích trong Truyện Kiều  (Nguyễn Du)  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét