Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

MÙA THU NÀY ĐẸP LẮM


 Mùa hè nóng nực sắp đi qua

Thu lại đang về cúc nở hoa

Làn gió heo may chờ trước ngõ

Sợi  vàng nắng đỏ đợi sau nhà

Lung linh cúc trắng khoe màu đẹp

Lấp lánh sen hồng áo thướt tha

Khao khát ngày vui cơn gió thổi

Em thơ đến lớp rộn lời ca.

                                   V N

1 nhận xét:

  1. Toàn bài thì khá.Riêng câu"Lấp lánh sen hồng áo thướt tha" thì giống như tả CÂY LIỄU - CHỨ KHÔNG PHẢI TẢ SEN ? Có thể thay ÁO THƯỚT THA = SÁNG SẮC RA ?

    Trả lờiXóa