Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Gã khùng


Đúng là có những gã khùng
Nửa đêm bật dậy đùng đùng làm thơ
Ngủ nghê như thể giả vờ
Thoáng thấy Ý - Tứ là vơ ngay vào
Chẳng nề đất thấp trời cao
Tuốt tuồn tuôn vét gom vào túi thơ

                                         Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. "Nàng thơ" chẳng thẹn chẳng thùng
    Cứ xốc chàng dậy đùng đùng gom thơ
    Thì đời mới đẹp như mơ
    Mấy cái giờ giấc đêm khuya xá gì
    Chàng ngồi chàng viết chi chi
    Chàng bấm chàng xóa hi hi "nàng" cười...

    Trả lờiXóa