Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Ngậm ngùi





Gửi TINHTHO
Anh sợ lời thủ thỉ yêu đương
Xua tan lặng yên thiên đường nơi em ao ước
Mà anh đang vẩn vơ thao thức
Giấu trong thơ những muộn phiền trái tim
---

Giấu làm sao run rẩy giữa mênh mang
Ngây thơ trao anh nửa góc hồn phiêu dạt

Lỡ ép trái tim vào đời anh đạm bạc
Không biết huyết mạch mình liệu có vỡ tan

---
Ai đánh cắp trái tim ai cho đau buồn thở than
Hay mơ hồ giữa vòng ôm nghẹt thở
Tiếng nhạc lòng bâng quơ gợi mở
Hi vọng tình người nâng nhẹ bước chân
---

Tìm ở đâu con đường rộng thênh thang
Thả trái tim thôi lạc loài nhịp lỗi
Ta đi hai ngả đời không chung một lối
Đành ngậm ngùi…chẳng thể là duyên (!)

---
Cô đơn ập vào trang thơ đời triền miên
Lặng lẽ hoang vu lời tự tình của trái tim đóng cửa
Vết thương lòng anh xé toang bỏ ngỏ
Cho nắng trời chiếu rọi-thuốc thần tiên
---

Lắng nghe trái tim đập vọng từ cõi thiền
Giữa một chiều thu yên bình khác lạ
Thơ lại mộng mơ nhẹ nhàng êm ả
Em giật mình quên hẳn phút …cuồng điên…


11/9/2012
Hồ Minh Quang

4 nhận xét:

  1. Hỡi người bán âm bán dương
    Xác nơi trần thế hồn vương cõi nào
    Ngày ngày trằn trọc khát khao
    Đêm đêm thổn thức lạc vào trang thơ
    Ai đi chung lối bây giờ
    Trái tim lỗi nhịp có thơ bạn cùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em còn chính thực người dương
      Hồn em ngự trú một phương chốn này
      Vụng thơ em phải loay hoay
      Khát khao trằn trọc cả ngày lẫn đêm
      Người nghi hoặc hay là tin
      Thơ em vẫn cứ lênh đênh nổi chìm
      Thoắt cười thoắt khóc im lìm
      Chỉ là rung cảm "hồn nhiên" thôi mà...

      Xóa
  2. Người yêu thơ đến vô cùng
    Cũng vì nhớ lạ nhớ lùng CÕI YÊU
    Người đi vào cõi phiêu diêu
    Để cho người ở sớm chiều ngẩn ngơ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mượn con chữ vu vơ
      Gửi thương gửi nhớ con đò đã xa
      Bao giờ trở lại ngày xưa
      Thì câu thơ vẫn ngu ngơ chữ TÌNH

      Xóa