Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

LOÀI HOA SỬ QUÂN TỬ


Từng chùm hoa sử quân tử làm cho tường rào nhuộm màu thời gian của ngôi biệt thự cổ bên trong thêm phần cuốn hút

Loài hoa tên gọi sử quân tử


Cánh nhỏ xinh, hồng phớt, trắng hoa


Khoe sắc màu tươi trong nắng sớm


Rung rinh khi gió nhẹ đi qua


 


Cánh hoa rơi xuống chiều thu tím


 Chợt ửng hồng lên giữa đất trời


Khúc hát tương tư màu sắc thắm


Một chiều nào tôi đứng chơi vơi


 


Sử quân tử màu sao tha thiết


Làn gió buồn chẳng thể nhạt phai


Ngây ngất tâm hồn xưa kỉ niệm


Những chiều chung thủy nhớ về ai

                                                     VN

3 nhận xét:

  1. Đề nghị sửa chữ NÀN GIÓ=LÀN GIÓ cho đúng chính tả.

    Trả lờiXóa
  2. Biên tập chắc không đọc bài
    Cho nên chính tả mắc hoài vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn mọi người đã nhắc nhở. Thực tình, hôm qua khi đọc bài này để lên trang trian, tôi đã nghĩ ngay đến việc phải sửa lỗi chính tả đó rồi. Nhưng khi vừa đưa bài lên xong thì có khách nên vội vã tắt máy đi và quên béng mất. Thành thật xin lỗi! ( SONG THU)

    Trả lờiXóa