Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

EM MUỐN...

Em muốn mình khéo tay như cô Tấm
Để têm trầu cánh phượng tặng riêng anh
Lại muốn mình hát hay như Thúy Cải
Hát anh nghe câu quan họ thắm tình
                       *
                    *     *
Muốn mình vừa trẻ vừa xinh
Như hoa hậu ầy cho mình anh thôi
Muốn thành tia nắng bồi hồi
Bên anh, tan cái rét dài mùa đông
Muốn làm ngọn gió vô cùng...
Trưa hè oi bức thung dung anh ngồi
                      *
                   *     *
Muốn nhiều thứ lắm anh ơi
Muốn anh là một khoảng trời riêng em!
             20 - 7 - 2013
              Song Thu

7 nhận xét:

  1. Thế mà ANH VẪN CHƯA KHEN
    ANH KHEN - CHẮC PHẢI HO HEN HƠN NHIỀU !

    Trả lờiXóa
  2. Song Thu không thích khen điêu
    Chê mà chê đúng hơn nhiều lời khen
    Được khen lại sợ ho hen

    Trả lờiXóa
  3. Biết rằng em muốn cho ai
    Mà khen chê khống cho hoài phí công

    Trả lờiXóa
  4. Muốn khéo tay để têm trầu cánh phượng
    Muốn hát hay như Thúy Cải
    Muốn trẻ xinh như hoa hậu đương thời
    Muốn thành tia nắng bồi hồi
    Muốn làm ngọn gió vô cùng...mát...
    Nhưng tất cả khó thành sự thật
    Chỉ mỗi điều
    "Muồn anh là khoảng một trời riêng của em"
    Là sợi dây trói chặt Đõ Đình Tuân
    Mới thành sự thật!

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ thật duyên, mà MQ thích nhất hai câu kết của bạn:
    "Muốn nhiều thứ lắm anh ơi
    Muốn anh là một khoảng trời riêng em!"

    Trả lờiXóa
  6. Bầu trời vốn nó mông mênh
    Làm sao thành của riêng em bây giờ?

    Thày em vốn đã hay thơ
    Lại hay cả nể nên cô ...

    NKN

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn các thi huynh, thi hữu đã chia sẻ ( S.T)

    Trả lờiXóa