Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

CHỊ TÔI

Chiều thu lỡ chuyến đò ngang,
Gió se se gió ,mênh mang sông buồn.
Lục bình chở cánh chuồn chuồn,
Xuôi theo dòng nước, hoàng hôn dâng dầy

Trăng nghiêng chênh chếch trời tây,
Chị ngồi nghiêng bóng đổ đầy cô đơn.
Lời xưa cài lá Trường Sơn,
Vô tình gió đã dỗi hờn cuốn xa.

Mơ màng ngắm ánh trăng ngà,
Bâng khuâng chỉ thấy Hằng Nga một mình.
Vội vàng vớt bóng trăng trinh,
Vỡ òa mặt nước duyên tình tan theo.
              Hà Nội : 7/ 2013

                     Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét