Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

LỪA VỢ - VỢ LỪA



( Họa nguyên vận bài LẲNG LƠ của “Tạ Anh Ngôi”)



Chàng đã thốt ra rằng ngán thơ

Nhưng xem thái độ đáng nghi ngờ

Tháng ngày rình rập chờ cơ hội

Ngày tháng dập dình thỏa mộng mơ



Chàng mải mê lừa không cảnh giác

Ả mê mải rõi chẳng ơ hờ

Bất ngờ bổ lưới tung vây chặt

Hai kẻ si tình mặt láo lơ
        19-7-2013
         Bùi Trác Trường

  

1 nhận xét:

  1. Vợ chồng sao lại lừa nhau?
    Hóa ra địch thủ,còn đâu nghĩa tình?
    Năm nay(2013)NĂM của GIA ĐÌNH
    Vợ chồng ĐỒNG MỘNG ta mình cùng vui
    BIẾT ĐÙA mà chẳng chột thui...

    Trả lờiXóa