Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

TIẾNG MƯA

Mấy hôm anh đi vắng
Ngày nào trời cũng mưa
Giọt Ngâu sớm nức nở
Cảnh tình càng bơ vơ

Ngôi nhà dường trống trải
Khắp mọi nơi gió lùa
Đêm lạnh không tròn giấc
Trằn trọc nghe tiếng mưa

Tiếng mưa này sùi sụt
Thương chàng Ngưu cách bờ
Tiếng mưa kia thút thít
Xót ả Chức thẩn thơ

Một tiếng mưa mơ hồ
Rơi vào trong xa thẳm
Cho lòng ai ảm đạm
Gối ướt mèm trong mơ
          Song Thu

11 nhận xét:

  1. Cám ơn vài bữa vắng nhà
    Cô đơn đã đẻ cho bà thơ hay !

    Trả lờiXóa
  2. Khi nào Thanh Dạ qua đây
    Làm một chầu nhậu mừng ngày Tuân vê (về)?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa Ngâu Thu Tuân thơ nhớ nhau
      Đêm nằm im lìm càng thương sao
      Bao giờ chàng về Thu gọi Dạ
      Sang bên nhà cùng nhậu nhậu mau

      Dạ ngóng trông nên ngày trôi lâu
      Trằn trọc tóc bạc thêm tí đầu
      Bùng dậy A lô Tuân đấy hả
      Tôi đợi ông, Thu gọi ... "chàng Ngâu"!

      Chén tạc chén thù, trước cùng sau...



      Xóa
    2. TẨY TRẦN ẮT HẲN NHẬU...GÂU GÂU !

      Xóa
  3. Mưa Ngâu từng đợt não nề
    Thương người cô phụ nhớ về cô phu
    Tuân vào trong ấy vi vu
    Nhớ chăng phố núi đầu thu gió lùa ?(!)

    Trả lờiXóa
  4. gió lùa thì mặc gió lùa
    nhớ Tuân,đóng cửa ra Chùa ăn Nem !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì có nem mà ăn
      Chỉ ngồi một xó mà nhăn nhó hoài
      Bì sao Thanh Dạ lắm tài
      Hễ hơi một tý ra ngoài ăn nem

      Xóa
    2. Đàn ông CHẢ thích ăn NEM
      Chỉ ăn bằng mắt CÁC EM CHÂN DÀI
      Thích xài MÔNG sấn,nạc VAI
      Thích ngửi món MÁ,món TAI món...MỒM !

      Xóa
  5. Đôi lúc tạm xa thấy quí hơn
    Tình nghĩa vợ chồng thêm sắt son
    Nỗi nhớ kết thành thơ kì diệu
    Gọi chàng về nàng thỏa ước mong...

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn các bạn sẻ chia
    Mai kia Tuân về nhớ đến cùng vui

    Trả lờiXóa