Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

GIÓ MAY


Trên cành sót mấy xác ve
Cuối vườn vang tiếng chích chòe gọi nhau
Trước thềm nở trắng buồng cau
Gió may thổi sớm nát nhàu…bình minh !
                       Nhân Hưng,ngày 21-7-2013
                             Bài:Tạ Anh Ngôi-Minh họa:Hoa Trinh Nữ

4 nhận xét:

  1. "Tâm sự chi đấy hỡi mình"?
    Ta buồn ta viết linh tinh đấy mà
    Gửi Thanh Dạ,gửi Hồng Nga
    Nỗi lòng cùng gió may xa thổi về
    Bình minh ở một miền quê...

    Trả lờiXóa
  2. Người buồn người viết linh tinh
    Kẻ vui mải đọc quên bình minh lên
    Gió heo may sớm tự rên
    Sao người đổ tại tôi nên...nát nhàu?
    Trời xanh sáng lắm tươi mầu
    Tri ân tủm tỉm...lắm "lầu bầu" thơ!
    Góp vui tí chút hơ hơ
    Mong Anh Ngôi nhé chỉ ... vờ buồn thôi
    Để sinh thơ thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không buồn cũng chẳng vui
    "Lầ bầu" một chút "thơ đui" đấy mà...

    Trả lờiXóa