Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

CHỜ








Hiền hòa dào dạt sóng xô
Hay cuồng điên biển đang gào thét
Giữa mênh mông dạ tràng còn mải miết
Se ngọt ngào cay đắng những vần thơ
Vẫn nồng nàn xa cách đêm mơ
Rộn ràng lắng sâu tim thở
Vẫn nghe đâu đây tiếng ai cười nức nở
Xé toạc màn đêm giữa vắng lặng thinh không
Chờ mong qua đi một cơn bão lòng... 

1 nhận xét:

  1. Đoạn thơ trước bài hát: ngắn đọng, mơ hồ, giàu sức gợi. Tiếng cười bật ra tức tưởi như một tiếng nấc, như một tiếng thét. Sự kìm nén đã trở thành bất lực...

    Trả lờiXóa