Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng đã cất cánh - 12Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng đã cất cánh - 13Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng đã cất cánh - 14
Thật giản dị…
Sáu nhăm năm mang hàm đại tướng
Sáu chín mùa xuân gánh giang sơn
Lập giải phóng quân đánh Nà Ngần, Phay khắt
Đển Điện Biên chấn động địa cầu
Năm cánh sao tiến vào dinh độc lập
Để nước nhà một cõi về nhau
Mặc ai tranh công cùng đổ lỗi
Chẳng màng Mai Dịch chốn quân vương
Một cõi cố hương trên đảo vắng
Chim muôn loài, cây, cỏ ngát hương

Chúng con xin được đứng bên đường
Tiễn bác về nơi xa đảo yến
Để đêm ngày trong tiếng sóng yêu thương
Bác yên nghỉ nơi thiên đường lộng gió

Nơi vũng chùa…
Người nằm nghe con sóng
Bốn biển hát ru bài ca chiến thắng
Trời xanh thăm thẳm đến mênh mông

Một vĩ nhân sống giữa đời thường
Giản dị ngay từ trong cái chết
Người thiên tài và kiệt xuất
Tỏa tầm cao trí tuệ muôn đời.
                                          VN


Chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng đã cất cánh - 20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét