Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

LỜI MỜI

  (Gửi thi hữu : Kim Thư xóm Tri Ân)

Cùng nương ở chốn Hà Thành,
Cùng vui xóm nhỏ quý danh đã từơng.
Gửi người thi hữu mến thương,
Bao giờ có dịp tiện đường ghé sang.
Nhà tôi ở xứ Mai vàng,
Bên làng trạm bạc của Tràng An xưa.
Hôm nào thấy  vắng cơn mưa,

Trời trong, gió mát bạn đưa xe vào.
Hàn huyên câu chuyện thấp cao,
Cùng nhau chia sẻ kết giao tâm tình.
              

Hà Nội :26/10/2013
Cẩm Tú

8 nhận xét:

  1. Lời mời xinh thật là xinh
    Kim Thư mà đến là mình sẽ lên
    Để nghe hai bạn hàn huyên
    Xem Cẩm Tú múa ngả nghiêng vài bài.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nào Cẩm Tú đón Kim Thư
    Nhớ gọi chúng tôi đến cùng ù
    Cho phố " Mai Vàng" thêm trẻ lại
    Để tình xóm láng mãi vô tư
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn chị mời chân thành
    Thư em sẽ đến MAI VÀNG nay mai
    Làng nghề CHẠM BẠC dù dài
    Định Công thẳng tiến Hoàng Mai chẳng lùi
    Chỉ xin nữ sỹ ngỏ lời
    Cho xin số điện để người a lô...
    Đình Tuân Song Thu nhớ cho
    Đôi uyên ương hãy ô tô phi về
    Không được cười trừ hề hề
    Chỉ ngậm viên thuốc phòng bề tăng xông
    Rủ cả Ông Dạ Ngôi không
    Kéo ông Hiểu Nhã thong dong lên đường
    Nhà Thư phòng ...ngủ đàng hoàng
    Không ai quấy nhiễu các "chàng" đâu nghe
    Tuân Thu vùng vẫy "phòng the"
    Còn Thư lên sân thượng he he khấn ... người (!)
    Tha hồ mà hát mà cười
    Ngâm thơ dóng dả cho đời ... trẻ hơn
    Anh Tuân nhớ mang đàn MĂNG
    Song tấu với cả ORGAN Thư này
    Em bấm tậm tịt suốt ngày
    Không ngượng không sợ chỉ rày...điếc tai
    Hẹn chị Cẩm Tú không ... dài
    Trời trong ta hãy cố nhoài mà đi....

    Trả lờiXóa
  4. Đình Tuân mà đi chơi xa
    Song Thu ở lại chăn gà tưới rau
    Song Thu bận việc đi đâu
    Đình Tuân lại phải tưới rau chănn gà
    Một ông đi hoặc một bà
    Chứ không đi được cả nhà đâu nghe
    Có ưng như thế thì đi
    Không ưng hai đứa ngồi lì nhà nghe
    Thể nào xóm mạng chả khoe
    Video Clip nho nhe vài kỳ.

    Trả lờiXóa
  5. Ưu tiên phụ nữ nên Song Thu cứ đi
    Để ông Tuân ngồi chăn gà chăm trẻ
    Thư sẽ cùng Thu khiêu vũ rồi càng khỏe
    Thu mang về cho Tuân "quả nhớ" chồng hiền...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Nói hộ ông Tuân)
      Phiền thì chẳng sợ làm phiền
      "Dưng"mà lạc mất vợ hiền thì nguy!

      Xóa
  6. Không may lạc mất vợ hiền
    Tri Ân góp tiền mua vợ khác cho
    Lo gì việc ấy mà lo
    Vợ nằm trong ví còn bò đi đâu ?

    Trả lờiXóa
  7. Nếu mà biết vợ đi đâu
    Hẳn Tuân có phép nhiệm mầu nào chăng?

    Trả lờiXóa