Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

GIẤC MỘNG NAM KHA

Đã từng phiêu dạt lãng du
Chân trời cuối đất mịt mù cánh chim
Thế mà đành phải lặng im
Để xa lánh tục đi tìm Xuât Đâu*
Tới nơi tràn ngập phép màu
Không còn lo sợ vui cầu Từ Bi
Bỏ qua ÁI NỘ SÂN SI
Lên đường Chánh Giác rũ đi bụi trần
Nam Kha giấc mộng phù vân
Tỉnh ra phú quí trước sân đã lìa…
                             Nhân Hưng,ngày 30-10-2013
                                            Tạ Anh Ngôi

*: Xuất Đâu: Xuất (Trời Đâu Xuất)

9 nhận xét:

  1. Lạc loài giữa chốn phù du
    "Bay" đà mỏi cánh cho dù như chim
    Thôi đành tưng tửng mà im
    Không mơ du ngoạn một mình Xuất Đâu
    Thiên cao xanh phép nhiệm mầu
    Cũng không xóa nổi nỗi sầu ai bi
    Ngộ thầm tưởng bớt sân si
    Gió tung bụi cuốn ngỡ đi xa trần
    Nam kha giấc mộng quên dần
    Tỉnh say ái ố chỉ ngần ấy thôi...

    Trả lờiXóa
  2. Xuất đâu đâu xuất là gì
    Tôi nghe như phống ngồi nghe hát chèo
    Xin đừng đàm luận cao siêu
    Tôi nay chỉ thích có nhiều trần gian
    Có cơm rượu có hát đàn
    Song Thu ngoáy cám với nàng Kim Thư

    Trả lờiXóa
  3. Tuân oánh đàn Ngôi ư ư
    Thanh Dạ mơ mộng giở thơ luận bàn
    Văn Nhã nhỏ nhẻ hiền lành
    Xuân Hiểu cười ngất bên nàng tình nhân
    Vui là vui thiệt bội phần
    Xua tan những phút trầm luân ở đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tuân oánh đàn Ngôi ư ử"
      Thanh Dạ thất tình ngồi tư lự
      Song Thu ngoáy cám với Kim Thư
      Như thế là niềm vui trần gian
      Thiên đình dễ gì được kia chứ?

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng cần giấc mộng Nam Kha
    Trần gian ta cứ với ta vui đùa
    "Ngũ thường" bao nhiêu cho vừa
    Miễn không "thất trảm", vào chùa đi tu
    Thư Thu tập múa túa lua
    Chờ ngày hội ngộ đem đưa trình làng
    Hết trò ngoáy cám rộn ràng
    Thành tài nghệ sỹ đàng hoàng tỉnh Đông
    Thầy Tuân kí duyệt là xong
    Trình Ban Quản trị đón mong nụ cười...
    Bao giờ từ biệt cõi đời
    Mới tăng ước vọng xa vời NAM KHA...


    Trả lờiXóa
  6. Dẫu đời là giấc Nam Kha
    Vẫn là có thật vẫn là trần gian
    Thiên đường, Tiên giới , Niết Bàn...
    Có lên cũng đã hoàn toàn vô tri
    Vô tri là chẳng có gì
    Ai ơi xin cứ tì tì vui say...
    Cuộc đời có thật là đây
    Xin đừng lãng phí những ngày trần gian


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên Ngôi-Dạ mới ham
      Hết đi phố Mới,lại sang láng giềng
      Say sưa hưởng thú thần tiên
      Bao nhiêu cực nhọc ưu phiền tan ngay
      Chỉ thương lão Đỗ nhà này
      Muốn đi lại sợ sợi dây vô hình?
      Hô hào thì đến là kinh
      Thực hành lão lại co mình chịu thua!

      Xóa
  7. Chơi nhiều thành chạy lông nhông
    Giao lưu pha tạp thanh dông văn dài
    Xưa nay trong cái đạo trời
    Có duyên thì bén gửi lời thì trao
    Niềm vui ai giống ai nào
    Phải đâu cứ chạy nháo nhào là vui ?

    Trả lờiXóa