Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

TỰ VẤN


Xuân này tớ đã bảy mươi ư
Sao tớ còn ham chửa muốn từ?
Ham viết,ham đi,ham ngắm vuốt
Thích người,thích cảnh,thích thi thư
Thấy bông hoa lạ thèm nghiêng ngó
Nghe tiếng đàn xa muốn hự hừ !
Thanh Dạ sỹ mồm chê:Trống bỏi
Tảng lờ mặc Dạ tớ khư khư!
                    Nhân Hưng,ngày 9-10-2013
                               Bài: Tạ Anh Ngôi
                               Ảnh minh họa:Internet 

8 nhận xét:

  1. Mặc kệ bẩy mươi cứ lắc lư
    Miễn sao tớ rất đỗi hiền từ
    Thả thơ non nước trời mây ngắm
    Lại chốn Tuân Thu gặp mụ Thư

    Có bạn về thăm nên phải ngó
    Thử xem hắn có gớm, gầm gừ
    Rỗi không Thanh Dạ cùng đi nhé
    Nó nhắm mắt rồi...chết bỏ sư...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ Thư tới phố Bèo
      Lão Ngôi,Thanh Dạ phóng vèo sang ngay
      Mặt gặp mặt,tay cầm tay
      Cùng nhau san sẻ tháng ngày gian truân
      Đùa vui cùng Đỗ Đình Tuân
      Cùng ăn nước mắm mấy lần Tuân hâm
      Mặc Thu ca cẩm cầm rầm

      Xóa
    2. Mau về thăm chốn ĐỊA LINH
      Để thân thêm khỏe,để tình tốt tươi
      Tuổi cao ai chẳng biếng lười
      Lười CHƠI là CHÓNG NGẬM CƯỜI...đó nha
      k k k k ! ! !

      Xóa
    3. Năm mươi ki lo met ha ha
      Nào đâu có phải dăm ba cây mèng
      Chơi chi cũng phải ngó mình
      Lỡ ra phải gió chữ TÌNH tính sao
      Em đang kế hoạch nhao nhao
      Trong vòng tháng nhé tới Sao đỏ này
      Ngày đầu về quê ... ăn chay
      Sớm sau vi vút đến "thầy cô" thôi
      Nói ra e thế gian cười
      Nhịn cho sạch bụng để rồi sơi tham
      Ngọ qua lại phải vội vàng
      Phi về Hà Nội nhẹ nhàng cắm cơm
      Ấy vì cái kiếp long đong
      Nên không có được ung dung như người
      Anh Ngôi, anh Dạ chớ cười!

      Xóa
  2. Té ra bác sắp bảy mươi
    Mà sao sắc diện vẫn tươi thế này?

    Rượu Hóp vẫn ngất ngư say
    Ăn phở hàng ngày đến nỗi quên cơm
    Xe máy vẫn phóng bon bon
    Tóc thì xanh mướt, râu còn chưa ra
    Vẫn đi khắp chốn gần xa
    Thơ thì vẫn cứ mượt mà Đường thi

    Hình như bác lại dạy thì???

    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Sáu mươi là tuổi dạy thì
      Bảy mươi mới chập chững đi vào đời
      Tám mươi tuổi để ăn chơi
      Chín mươi thôi hãy nghỉ ngơi an nhàn"

      Ông Ngôi được thể vùng vằng
      Xê ra ta sẽ đàng hoàng bước đi
      Chập chập chững chững nỗi gì
      Phở ngon, xe phóng, chi chi cũng xài...

      Xóa
  3. Chỉ mong các vị về liền
    Để Tuân hâm mắm cho quen tay nghề
    Ông Ngôi, ông Dự sang nghe
    Để cùng nhau tiếp gái sề Thăng Long.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dự ngôi thì đã đồng lòng
      Sẽ cùng Tuân tiếp Thăng Long mụ sề
      Chỉ e mụ chẳng chịu về
      Tốn công mụ lại chọc quê chúng mình!

      Xóa