Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Những người phụ nữ Phố Bèo

                                              (Thay hoa tặng vợ)



Những người phụ nữ Phố Bèo
Chẳng mấy ai giầu
Cũng chẳng mấy ai nghèo nữa
Sống đời lam lũ đã thành quen
Nên vẫn đất lề quê thói

Đun ga đun điện tốn tiền
Vẫn đi kiếm củi
Đi bẻ cành khô, chẻ phơi cây chuối...
Ít đun bếp nổi bếp chìm
Toàn đun bếp khói
Ngồi không thì mỏi tay chân
Phải ra sờ sịt ngoài vườn
Bắt sâu nhặt cỏ
Hoặc đeo chiếc giỏ mò ốc mò cua
Mớ rau mớ dưa kiếm đồng mắm muối
Băm băm thái thái chăn vịt chăn gà
Quét dọn cửa nhà...
Có tin con cháu gọi bà
Vội vàng cuốn gói

Những kỳ lễ hội rủ nhau đi chùa
Có một đám ma
Cầu kinh mấy buổi

Khoảng hơn chục bà
Có máu cầm ca
Suốt ngày nhảy múa
Chỉ mong hội nghị biểu diễn thi tài
Rất thích nhà đài quay phim chụp ảnh...

Tứ xứ về đây
Mỗi người mỗi cảnh
Kề vai sát cánh
Họp quanh Phố Bèo.

19/10/2013
Đỗ Đình Tuân

8 nhận xét:

  1. PHỐ BÈO,NHƯNG CHẲNG AI NGHÈO
    LEO...THÌ CŨNG GIỎI MÀ CHÈO CŨNG HAY,
    MỪNG AI LẤY ĐƯỢC LŨ NÀY
    CƠM NO,BÒ CƯỠI NO SAY CẢ ĐỜI
    NGƯỜI MAY CŨNG Ở SỐ TRỜI
    MÌNH KHÔNG CÓ SỐ...BUỒN ƠI LÀ BUỒN !

    Thanh Dạ

    Trả lờiXóa
  2. Những người phụ nữ Phố Bèo
    LEO thì cũng giỏi,mà CHÈO cũng hay !
    Làm cho THANH DẠ ta đây
    Ngả mũ KÍNH NỂ từ ngày HÔM QUA !

    Trả lờiXóa
  3. Người nào chẳng có số trời
    Bởi ông vô ý đánh rơi đầu cầu
    Hôm nào xách giỏ đi câu
    Lặn xuống chân cầu mà vớt nó lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ của anh đáng là thơ tặng vợ ngày PNVN rồi. MQ bái phục.
      Dưới đây MQ viết nhăng nhi cho vui ít dòng nhé, anh đừng cười.

      Xóa
    2. Bổ sung thêm 2 câu:

      Đành lòng ướt át một phen
      Để cho số phận ngoi lên khỏi cầu

      Xóa
  4. Có người chồng của một phụ nữ phố Bèo
    Không cần sang giầu
    Nhưng chẳng bao giờ khó nữa
    Yêu vợ đã thành quen
    Chỉnh chu lề thói

    Không cằn nhằn ít hay nhiều tiền
    Không là tiều phu đi rừng kiếm củi
    Nhưng san đất san vườn trồng hoa trồng chuối
    Không nói nhiều, thơ tứ ẩn chìm
    Mộng mơ theo làn sương, khói

    Tuổi cao vẫn động tay lắc chân
    Mê mẩn ngoài vườn
    Nhìn ngắm vợ yêu làm cỏ
    Đôi lúc vài lời ngang ngang tựa cua
    Và quát vợ nhanh tay hâm mắm hâm muối
    Trong phút khề khà rượu với thịt lợn thịt gà
    Đón khách thơ tới nhà

    Hễ con cháu cần là ông lại gọi bà
    Đến với chúng quả đùm quà gói
    Được cái nhắc vợ chăm đi lễ chùa
    Để ông ngồi cà kê bạn bè hàng buổi

    Hạnh phúc bên bà
    Cuộc đời đẹp tựa bài ca
    Hai trái tim đập dồn nhảy múa
    Chỉ mong có cuộc thi người tài
    Giỏi thơ giỏi trêu đùa thích bình luận ảnh

    Chẳng dám kiêu ngạo ta đây
    Cũng không tự ti cám cảnh
    Bên vợ thơ ta cất cánh
    Đâu phải tung câu chữ ... BÈO

    Trả lờiXóa
  5. Những người phụ nữ phố Bèo
    Yêu chồng da diết
    Suốt ngày giữ dịt
    Chẳng để đi đâu
    Trời chưa tối
    Đã bắt chồng hầu...

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có một người như thế thôi
    Còn đa số chồng đi "ăn phở"
    Lại cho thêm tiền
    Bóc mì ăn liền
    Kêu cha kêu mẹ

    Trả lờiXóa