Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

LA ĐÀ QUẢ RỰC RỠ HOA

Mượt mà quả  rực rỡ hoa
Sung sai chiu chít la đà ngoài sân
Vườn Ngôi đang độ vườn xuân
Khế cho quả chín mười phần ngọt thơm
Lộc vừng buông dải vàng ươm
Ông chài úp cá bằng nơm đầu ghềnh
Súng hoa xòe cánh bồng bềnh
Quỳnh hoa trổ búp hữu tình biết bao?
Túc ra quả trĩu ngọt ngào
Hoa dâm Bụt cũng điểm vào…ái ân!
Vườn Ngôi dư lộc thừa xuân…
Hỏi vườn ông Dạ, ông Tuân thế nào?
La đà cây quả vườn xuân
Sung sai chiu chít ngoài sân
Súng hoa xòe cánh bồng bềnh
Ông chài úp cá bên ghềnh bằng nơm
Lộc vừng buông dải vàng ươm
Lại thêm cành túc quả ươm dạt dào
Nụ dâm Bụt hữu tình sao
Quỳnh hoa trỏ búp điểm vào thêm xuân
Hoa khế tim tím thanh tân
Khế chùm chíu chít mười phần sạch ngon
Đôi bầu sung đậu chon von
Hỏi ông Tuân, Dạ có mòn mắt không?
 
 
Nhân Hưng, ngày 17-10-2013
Bài &Ảnh Tạ Anh Ngôi

13 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Biết thế là biết thế nào?
      Sao ông chẳng quyêt chuyện vào hay ra
      Có chi hãy nói cùng ta

      Xóa
  2. Không mòn nhưng mỏi mắt trông
    Chỉ thèm được mấy cân sung muối cà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sung thì rất sẵn trên cây
      Hôm nào sang sẽ xách tay làm quà
      Tha hồ đem muối thay cà

      Xóa
  3. He...He...!
    Đẹp thay vườn bác Anh Ngôi
    Cây gì cũng tốt, cũng tươi... um tùm
    Chỉ còn có mỗi cây Sâm
    Bác không thấy nhắc, hay... quên mất rồi?
    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cây Sâm Ngôi đã khoe rồi
      Bây giờ khoe nữa sợ người mất công
      Nhường ông Thanh Dạ Nam Hồng
      Mang Kim Cẩm Chế ra không lại... cùn !

      Xóa
  4. Cây Sâm bác để trong nhà
    Nửa đêm thức dậy mời rà đến Sâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong nhà trữ sẵn cây Sâm
      Bao giờ đầu thấy hâm hâm mới dùng!

      Xóa
    2. Cây Sâm như thể cây Tùng
      Bao giờ trời nắng (thì)"người hùng" NẤP ZÔ
      Sâm nhà sắp sửa héo,khô
      Ngôi buồn,ngôi chán,đi vồ sâm...hoang !

      Xóa
    3. Còn hơn một cái Kim han
      Đâm vào chắc Dạ phát ban ốm liền
      Thế nên Dạ mới tốn tiền
      Năng ra phố huyện giải nghiền những khi...

      Xóa
    4. Các ngài thôi hãy thôi đi
      "Môi hở răng lạnh" có gì là hay
      Đằng ấy với lại đằng này
      Kim han, Sâm héo xưa nay vẫn(là) vàng
      Báu gì cái của lang bang
      Tốn tiền mà lại còn mang tiếng đời
      Nhỡ ra mang bệnh là toi
      ( Song Thu)

      Xóa
  5. Sâm dùng cho sức dẻo dai
    Ai dùng "hạ nhiệt" như ngài Anh Ngôi ?

    Trả lờiXóa
  6. CHUYỆN THAM LAM - KHỎI NÓI RỒI
    NGÔI TA CHỈ THÍCH...CỦA NGƯỜI MÀ THÔI !

    Trả lờiXóa