Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Đọc bài "Xóm nhà lại vui"



Văn Thư chẳng giỏi thơ không hay
Buồn vui thi thoảng hát tối ngày
Hiềm nỗi bệnh đâu dồn dập tới
Nên đành lì lợm liệt giường, say

Trian thương tình lo lắng suốt
Thầy Tuân cầu Phật rủ lòng thương
Biên, Thu điện thoại tay bấm gọi
Anh Dạ anh Ngôi ... nhận xét...tràn
 
Tô Quang ngại Minh Quang lỡ ... liệt
Nhắc khéo rằng chớ có ... "máu" nghe
Minh Hương thấy "ba ông" ngơ ngác
Nhủ Kim Thư Hồng Nga "cứu" nè...


Tới hôm nay có người "đồng họ"
Anh Trác Trường thơ lại động viên
Lời khen khiến bớt ưu phiền
Nhưng Minh Quang thấy "thụng thèn" anh ơi... 

Đã trở dậy cơm phang ba bữa
Nước uống vài lít giống người ta
Bập bùng mấy nốt tự ca
Đúng giọng bà già "mẹt" khó đăm đăm

Không còn cười hung hăng như trước
Thoáng buồn rầu dăm khúc bi ai
Vu vơ thơ viếng Tướng tài
Vụng về câu chữ u hoài ngày xưa

Ngày thủ đô hôm nay vẫn nhớ
Cái thuở mình lên sáu lên năm
Bây giờ tuổi vụt sáu lăm
Say sưa blog Trian bạn bè


Gửi anh Trường ít dòng "vè"
Cảm ơn anh nhé hết "nhè" Thư vui...


10/10/2013
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét