Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Vui nhân ngày Phụ nữ Việt Nam


Đàn ông
 
Đàn ông giống chú cáo già
Đàn bà biết vậy vẫn xà vào ông
Lưới tình rộng quá mênh mông
Muốn chạy cho thoát-yêu chồng là hơn!

Đàn ông có vợ vẫn mong
Đi qua lượn lại bóng hồng rượt theo
Cơm nhà bực bội ỉ eo
Phở người nóng sốt bò heo vẫy vùng

Đàn ông dạ đổi khôn cùng
Trăng hoa hăm hở lừng khừng bỏ đi
Đàn bà gum vẫn đê mê
Tai chớ nghe nịnh-thôi về nhà đi!

Đàn ông đủ các kiểu si
Si duyên si đẹp si thi si nhời
Si đi gần hết cuộc đời
Đàn bà thôi-hãy si người chồng…ngoan!

Đàn ông mê hứa tràn lan
Hứa chiều hứa chuộng bên nàng ngày đêm
Hứa che nắng rọi bên thềm
Hứa dừng con sóng biển hiền ôm em

Đến khi gió giận thét lên
Đàn ông cao chạy ưu phiền nữ nhi
Thôi thì gi gỉ gì gi
Đàn bà ơi hãy trị vì đức ông!…
                        

                              Hồ Minh Quang

6 nhận xét:

  1. TÁC GIẢ RẤT HIỂU ĐÀN ÔNG
    THẾ NÊN RẤT KHÓ KIẾM CHỒNG LẦN 2 !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đàn ông hơn cả đàn ông
      Làm sao mà phải kiếm chồng hả anh?
      Gửi vào thơ chút đành hanh
      Còn trong đời thực rất lành, phát kinh!

      Xóa
  2. Tại trời sinh ra đàn ông
    Lại sinh cho họ tấm lòng bao la
    Muốn yêu hết mọi đàn bà
    Như con ong mật thèm hoa muôn loài
    Xin đừng chê trách chúng tôi
    Chẳng qua chỉ tại ông trời sinh ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp Đỗ Đình Tuân)
      Đàn ông là của đàn bà
      Đàn ông là mật,đàn bà là ong
      Đàn ông rộng rãi tấm lòng
      Rất yêu thương vợ(lại)lòng thòng yêu hoa
      "Chỉ vì tại giời sinh ra"
      Đàn ông hễ thấy đàn bà là xiêu
      Đàn bà rộng rãi tình yêu
      Chỉ vì thiên tính thích chiều đàn ông
      Đàn ông có lúc là chồng
      Nhiều khi nhỏ bé và không là gì
      Đàn bà mạnh mẽ lắm khi
      Và luôn xet nét trách gì đàn ông?


      Xóa
  3. Đàn bà đâu chỉ Minh Quang?
    Mà sao ba lão quềnh quàng bò lê

    Trả lờiXóa
  4. Ba lão bò đâu hê hê
    Chỉ là thơ phú tròn vê bênh mình
    Rằng hễ có tật giật mình
    Thích dài dòng để thanh minh với đời
    Minh Quang chỉ muốn vui cười
    Nhân ngày phụ nữ trêu ngươi phái hùng
    Khuyên chị em chớ đùng đùng
    Mãi yêu chỉ một người chồng ngoan ngoan...

    Trả lờiXóa