Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

NHÀ MÌNH CÁI TỐI HÔM QUA - 20/10/2013











NHÀ MÌNH CÁI TỐI HÔM QUA .  ĐÀN ÔNG LÀM CỖ,ĐÀN BÀ  
NGỒI MĂM !  

4 nhận xét:

  1. "Vợ mình cái tối hôm qua"
    Đàn ông uống rượu,đàn bà làm cơm
    Vợ,con gái nấu tinh tươm
    Ông nhà"tốt nết" nằm ườn chỉ huy
    Lặng im ông chẳng nói gì
    Rượu xong ông lẩn "ông đi đằng này"!
    Chúc nhau mặc mẹ con mày
    Nhìn trong các ảnh có thày Dạ đâu?

    Trả lờiXóa
  2. Trong ảnh chẳng thấy Dạ đâu
    Mấy cô con gái chụm đầu ngồi ăn
    Bà Kim vừa gắp vừa nhăn
    Mấy ông con rể cười lăn lóc... cười!
    Chật nhà lũ cháu ngoại thôi
    Một thằng trợn mắt,bĩu môi làm gì?
    Hai trăng một góc rõ kỳ
    Hình như trăng muốn nói gì cũng nên?

    Trả lờiXóa
  3. Trong ảnh chẳng thấy Dạ đâu
    Mấy cô con gái chụm đầu ngồi ăn
    Bà Kim vừa gắp vừa nhăn
    Các ông con rể cười lăn lóc...cười!
    Chật nhà lũ cháu ngoại thôi
    Một thằng trợn mắt bĩu môi làm gì?
    Hai trăng một góc rõ kỳ
    Hình như trăng muốn nói gì cùng...trăng?
    Rằng ông Thanh Dạ rõ hăng
    Muốn ngày phụ nữ một năm mười lần!

    Trả lờiXóa