Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

GIỜ BIẾT NHỚ AI ?


 
 TIẾNG ĐÀN CÔ BÉ TRONG TRANH.HÒA CÙNG TIẾNG NƯỚC LONG LANH SÔNG NGÒI. NHÌN TRANH LÒNG NHỮNG U HOÀI . NHỚ AI ? GIỜ BIẾT NHỚ AI HỠI LÒNG?
                                          Thanh Dạ 

4 nhận xét:

  1. Chắc là cô gái chợ Rồng
    Một thời làm lão long đong một thời?
    Hay là cô bán chè xôi
    Hay cô bán rượu vẫn ngồi chợ quê
    Hay là cô tiếp cà phê
    Hay cô đấm bóp đêm hè mỏi lưng?
    Chắc là nỗi nhớ không chừng
    Nên ông không có điểm dừng phải không?
    Hòa cùng tiếng nước lanh long
    Bao giờ nước mới đầy lòng...sông đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng ấy cũng gióng lòng này
      Sông bao nhiêu nước xưa nay cho vừa
      Bọn ta cũng đã biết thừa
      Ngơ cho các lão làm bừa đấy thôi
      Bao giờ chán thịt no xôi
      Nếu thèm cơm tẻ ắt nồi đậy vung

      Xóa
  2. Nhớ cô MỜI BÁT THỊT CẦY
    Nhớ cô mời CHÉN RƯỢU CAY CỦA LÀNG
    Nhớ NGƯỜI NGHỆ SỸ LANG THANG
    Quay CA-MÊ-RẢ ở LÀNG NỘI HƯNG
    Không ai khảo,cứ tự xưng
    Rằng MÌNH ĐƯỢC GÁI TƯNG BỪNG CHẠY THEO !
    Quay lại thấy một đàn...eo !

    Trả lờiXóa
  3. "Quay lại thấy một đàn....eo"
    Ăn cám nấu với rau bèo phải không?
    Hôm qua chúng chạy lông nhông
    Gặp ông Thanh Dạ nhân chồng,lạ chưa?

    Trả lờiXóa