Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Đếch bằng


(Họa Ngược vận bài "Vẫn còn hăng"  của Tạ Anh Ngôi)

Thanh Dạ Anh Ngôi chắc đếch bằng
Kim han Sâm cỗi đủ mần chăng ?
Hai ông ngang tắt luồn như trạch
Không khéo có người đấm gẫy răng.

25/10/2013
Đỗ Đình Tuân

Phụ chép: VẪN CÒN HĂNG 

 

Thu ghé vào Tuân-Tuân sứt răng
Cùng cười hết cỡ để khoe chăng?
Cụ chồng thất thập còn say máu
Thanh Dạ,Anh Ngôi có sánh bằng?(!)

                                              Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét