Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

COI CHỪNG

  ( Họa nguyên vận bài TỰ VẤN của Tạ Anh Ngôi)

Đã tròn bảy chục tuổi rồi ư
Mọi thứ nhung nhăng sao chẳng từ?
Sáng sáng mơ màng chờ mỹ nữ
Chiều chiều ngơ ngẩn đợi anh thư
Rượu ngon phố Hóp luôn hăng hái
Hoa ế chợ Đêm chẳng ứ hừ
Xe máy vè vè chơi tít mít
Coi chừng vợ lão khử khừ khư
            11-10-2013
             Song Thu

6 nhận xét:

  1. Song Thu dẫu giữ khư khư
    Thì Tuân vẫn ốm hừ hừ Tuân rên
    Thu dùng mọi cách chẳng lên
    Dù rằng sớm tối nằm bên vẫn...buồn!
    Thung dung,Kỳ tử uống luôn
    Rượu thang Minh Mạng vẫn buồn...lạ chưa?
    Thu ơi!Thu chẳng thể ngờ
    Lão tuân chỉ ốm giả vờ thế thôi
    Thử cho lão ấy dong chơi
    Lão không bằng mấy lão Ngôi ấy mà!

    Trả lờiXóa
  2. Đừng chê lão Tuân nhà ta
    Chẳng cần Minh Mạng thế mà vẫn xôm
    Chẳng cần tới quán bia ôm
    Chẳng ra quán phở chỉ cơm nhà mình
    Thế mà vẫn tính tình tinh
    Thế mà vẫn cứ rung rinh tuyệt trần

    Trả lờiXóa
  3. Nghĩ mình còn trẻ chẳng già ư
    Xe phóng rõ nhanh chẳng tốn từ
    Ngày thích liếc nhòm kia phái nữ
    Đêm mơ kéo thả đống thi thư
    Rượu nhà hàng xóm ông mê uống
    Vú sữa vườn bên say đứ đừ
    Nịnh vợ nhớ không, đừng bỏ hết
    Dẫu buồn vì "mụ" giữ khư khư...

    Trả lờiXóa
  4. Giá như Tuân được đi chơi
    Chắc là Tuân cũng hơn Ngôi vài phần
    Chỉ vì Tuân bị buộc chân
    Cho nên Tuân chẳng một lần hơn Ngôi
    Thua Ngôi cái khoản chơi bời
    Thử thi "hâm mắm" với tôi xem nào
    Chắc gì Ngôi được điểm cao ?

    Trả lờiXóa
  5. Anh Ngôi đừng phải thi "hâm mắm"
    Hãy lành hiền ngồi đợi vợ sai
    Vẫn đâu còn đó đức tài
    Rồi ra vợ sẽ nịnh hoài ... oai đi!

    Trả lờiXóa
  6. Đàn ông "hâm Mắm"lẽ thường
    Sai vợ "hâm mắm"tình trường mới oai!
    Bạn sang chơi,gọi vợ sai
    Bực mình nổi đóa :"Ông tài quá ta?
    Hôm nay có khách lại nhà
    Không giàn thiên lý nhà ta đổ rồi!
    Người đâu mới thật lạ đời
    Ai hâm nước mắm nóng rồi mới ăn?
    Thôi mau đi lấy nước,khăn
    Cho tôi rửa mặt,rửa chân,rửa người
    Hôm nay tha phải nhớ đời
    Bận sau còn thế tôi thời...ra tay!

    Trả lờiXóa