Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Thương phụ nữ


Tôi thương EM yếu đuối giữa đời
Cháy bỏng khát  khao một bờ vai nương tựa
Để trái tim luôn luôn rực lửa
Sưởi tâm hồn những đứa con ngoan
Để được sẻ chia đau đớn vô vàn
Biết đứng thẳng khi đời đen tối nhất
Để có nụ cười quên dòng nước mắt
Hạnh phúc kiếm tìm từ những gian nan…


Tôi thương EM sắc sảo chẳng dịu dàng
Nhưng tảo tần tối khuya hôm sớm
Thời gian ơi sao vụt đi loang loáng
Em chẳng kịp dừng hưởng chút thong dong?
Vỗ về con dù chỉ một phút ấm lòng
Không phải sẻ chia bằng roi bằng vọt!
Chồng của EM ơi! sao mãi vô tư trong rượu nhạt
Buông thả lạnh lùng "Mẹ khiến con hư!" ?!?


Tôi thương EM trẻ, hồn mộng mơ thật "xưa"
Cô giáo nhỏ đầy nghĩa tình nhưng duyên đời đen bạc
Mầm sống yêu ơi! con tội tình chi mà tủi hận
Chẳng được làm người để yêu thương mẹ chốn trần gian?
Xoa dịu nỗi đau cho mẹ quên bớt phũ phàng
Sống bình yên với tâm hồn trong sáng
Để mẹ là nơi mãi ấm lòng bè bạn
Viết cho đời và dạy các con bằng dào dạt tình thân
...


Tôi biết làm gì khi giọt nước mắt EM đang lăn?....


8/1/2009
Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét