Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Nếu lấy chồng…



Nếu lấy chồng không lấy chồng bác sỹ
Anh trực hoài bỏ em lạnh đêm đông
Anh đâu biết bữa cơm rưng nước mắt
Khi người ta fone đến anh chờ trông

Nếu lấy chồng không lấy chồng ca sỹ
Bận mải mê những show diễn chờ anh
Anh cần đâu những bữa cơm ngon lành
Đâu biết em chờ ...tối (!) dài khắc khoải
...
Nếu lấy chồng không lấy chồng các loại
Quá mải mê dẫu sự nghiệp quang vinh
Không biết gì đến sự sống riêng mình
Không vun đắp tình yêu cho gia đình bé nhỏ

Ấy là vui đá đưa vần thơ tỏ
Nỗi cảm thông cho bạn gái hôm nay
Còn thực đời chồng lúc nào cũng đáng...lấy ngay
Dù có là các sỹ hay các nông cũng thế!
Bởi mỗi ông là mỗi người mỗi vẻ
Mỗi tấm lòng mỗi thánh thiện bên trong
Mỗi trái tim yêu mỗi ánh lửa hồng
Mỗi khát khao mỗi tình thương tha thiết
Mỗi chỗ dựa chở che mỗi tâm hồn thanh khiết...
Chỉ e rằng chị em mình không biết không hay
Làm những gì để sống chung những tháng năm dài
Làm cách nào cho cái "mỗi" ấy lộ (tòi) ra thật rõ
Để cho hạnh phúc luôn bừng lên rực rỡ
Để khỏi giận, khỏi hờn, khỏi ...úm ba la ...
Và lúc nào Xuân đời cũng thắm nở ngàn hoa...
                               Hồ Minh Quang

5 nhận xét:

  1. LẤY CHỒNG - CŨNG DỄ DÀNG THÔI
    NÀY LÀ CHỒNG BÁT (CHÉN),CHỒNG MÔI,CHỒNG THÌA
    KHÔNG YÊU THÌ NÉM RA RÌA
    YÊU THÌ CẠO NHẴN RÂU,RIA MÀ DÙNG !

    Trả lờiXóa
  2. Các bà không kén được đâu
    Trái tim đã gật thì đầu phải nghe
    Hà Thành cô gái thống kê
    Cả nhà cấm chỉ vẫn mê Quang còm.

    Trả lờiXóa
  3. Thế nên hồi ký dài dòng
    Yêu ngồi yêu đứng mà chồng vẫn ... đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra có SỐ,có THÌ
      Người không TRANH THỦ còn gì MÀ TRANH ?!

      Xóa
  4. Thế nên em mới "đành hanh"
    Rằng mình đã trở thành ANH lâu rồi...

    Trả lờiXóa