Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Lập kế giữ chồng


Chồng mình phong độ khối bà rình
Biết chuyện nhưng ta vẫn lặng thinh
Mình cảnh giác cao đe nẹt giữ
Họ e dè sợ hoảng hồn kinh
Kẻ nào léng phéng cho ê mặt
Mình sẽ rêu rao đến vỡ đình
Phải động viên chồng mà vét sạch
Kẻo ông vung phí thiệt cho mình

                        Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét