Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Đón bạn





Kim Thư Hà Nội ghé thăm ta
Nam Sách, Văn An cũng lại nhà
Tiếp bạn đông vui hồn trẻ lại
Phố Bèo bốc hứng rộn lời ca.
22/10/2013
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Phố Bèo bốc hứng rộn lời ca
    Tuân cụ gẩy đàn hay thật mà
    Mười ngón lướt nhanh chân đập nhịp
    Vide ồ quay mãi tít mù xa....

    Trả lờiXóa
  2. 60 năm nay không biểu diễn. Hôm qua Kim Thư xuống bốc hứng mới "biểu riễn" đôi bài đấy. Cũng hơi bị áp lực nên cái "tay gẩy" hơi bị cứng đờ. Tiếng đàn chưa được thật uyển chuyển. Ngày thường không bị áp lực chơi thoải mái và cảm thấy hứng thú và hay hơn nhiều. Kim Thư múa rất dẻo. Giá như ở gần Kim Thư thì mình sẽ đàn cho Kim Thư múa Hoa Chăm Pa thì tuyệt.Còn Chàm Rông thì phải có một "vũ nam" mà mình chả bói đâu ra một "vũ nam" cả.

    Trả lờiXóa
  3. Vi deo đang tải lên rồi
    Hơi lâu một tý Thư ngồi đợi xem

    Trả lờiXóa