Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THÀY LÊ KHÁNH QUỲNH

Thày Lê Khánh Quỳnh tuy không quê ở Chí Linh, thời gian công tác của thày cô ở đây cũng không nhiều, chỉ vài ba năm song tình cảm mà thày dành cho mảnh đất và con người nơi đây thật là sâu nặng; đặc biệt là với các thày cô giáo cùng thời và các học sinh niên khóa 1968- 1971.
Nhận được hung tin, sáng nay thày Nguyễn Văn Thịnh, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú cùng các học trò khóa 1968- 1971 Trường cấp 3 Chí Linh đã tề tựu đông đủ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để kính viếng thày, chia buồn cùng cô Hạnh, đồng thời đưa thày về nơi yên nghỉ cuối cùng tại công viên nghĩa trang Vĩnh hằng.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ tang thày Lê Khánh Quỳnh:

Mặc dù thày đã nghỉ hưu từ lâu, song có rất đông đoàn đến viếng; trong đó có đoàn của lãnh đạo Bộ Giáo dục do một Thứ trưởng dẫn đầu:





Đoàn thày trò Trường cấp 3 Chí Linh với vòng hoa mang dòng chứ "Thày trò Trường cấp 3 Chí Linh- Kính viếng" chuẩn bị vào viếng thày:

  

Thày Thịnh và các trò đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt thày Quỳnh:


 Lễ truy điệu trọng thể:


Chuẩn bị đưa thày Lê Khánh Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng:


Nơi thày Quỳnh yên nghỉ- Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng:





 Các thày cô và các bạn có thể chia buồn với cô Hạnh qua số máy (04) 36414254



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét