Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

GÁI GÓA TRỒNG CHUỐI GIÃI BẦY


Gái góa một mình trồng chuối tiêu
Mênh mông vườn rộng vẫn cô liêu
Lúc nằm lơ đễnh nhiều tên trộm
Khi ngủ hớ hênh lắm kẻ liều
Gặp bão đổ cây buồn hết sớm
Ngập mưa thối quả chán qua chiều
Đói no trông cậy vào vườn chuối
Hàn sĩ nào thương để thiếp yêu!

16/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Đức Hưng vốn sẵn tính thương người
    Hãy đón một nàng gái góa thôi
    Để chuối nhà Hưng thêm thắm quả
    Và nàng gái góa cũng thêm vui

    Trả lờiXóa
  2. Rằng thương thì vẫn muốn thương
    Bà vợ quần cộc chẳng nhường cho đâu
    Lại thêm rước lấy nỗi sầu

    Trả lờiXóa