Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

HẢI ĐĂNG HÒN DẤU

Kết quả hình ảnh cho HẢI ĐĂNG HÒN DẤU


Đã một trăm năm lẻ chục rồi
Hải đăng ngọn tháp dẫn đường tôi
Đồ Sơn một buổi thăm Hòn dấu
Biển biếc trời nghiêng giữa đảo khơi

Ở độ cao nhìn muôn sóng cả
Màu xanh lượn gió cứ bồi hồi
Leo mãi năm tầng cao chót vót
Một trăm hai nhăm nhịp cầu thang

Một trăm bốn chục mét tầng cao
Vi vút đoàn người chân bước theo
Ngắm mãi phương xa trời với biển
Quyện vào nhau xoắn xít thương yêu

Bãi tắm người đông tựa bóng chim
Thuyền dong rỡn sóng gợi niềm tin
Dù đi vạn dặm ngoài khơi rộng
Giữ vững tay chèo hướng Hải Đăng

HD - 12/6/17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét