Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

ÔNG LUẬN* GIỎI HỀ!


Một chàng ba thiếp ở ba nơi
Ông Luận tới đây chắc mệt rồi
Một thiếp trong nhà đang ngóng đợi
Hai nàng trên bậc vẫn chơi vơi
Một “bồ” đời thực thì không tốt
Ba “bịch” trong phim cũng chẳng tồi
Ảnh chụp nhiều khi khôn giải thích
Nịnh “đầm” một chút ắt êm xuôi!

01/6/2017
Nguyễn Đức Hưng

*Ông Luận: em rể tác giả

2 nhận xét:

  1. Đức Hưng nên học hỏi đi thôi
    Kẻo nữa lại mang tiếng kém đời
    Một vợ một chồng ai chả có
    Kiếm vài em nữa để vui chơi

    Trả lờiXóa
  2. Một vợ còn mang cũng chẳng xong
    Tội chi mà cứ phải đèo bòng
    Mệt người mà lại còn mang tiếng
    Đành phải đứng ngoài lấy mắt trông

    Trả lờiXóa