Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

SÔNG-MƯƠNG

        Kết quả hình ảnh cho hình ảnh sông nhỏ
         

Trên đồng xưa có dòng sông,
Đến nay thu nhỏ lại nông choèn choèn.
Tiếng sông dân gọi đã quyen,
Mình thì thấy lạ, nghe tên lạ kỳ.
Sông gì mà chẳng có đê,
Tàu, thuyền không thể đi về trên sông.
Sông xưa nay biến thành mương,
Đưa dòng nước mát tưới đồng lúa xanh.
Thời gian làm biến đổi nhanh,
Trăm năm sông đã biến thành con mương.
Ngàn năm, một góc biển Đông,
Đất bồi, thành ruộng gieo, trồng ngô, khoai.
Đời người ngắn lắm hỡi ai!
Thời gian lịch sử thì dài mênh mông.
Con người nay sống bình thường,
Triệu năm sau biết còn không trên đời?
Tiếc đời người ngắn quá thôi!!!

23/5/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét