Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

BA NĂM "TRI ÂN CUỘC ĐỜI"




                BA  NĂM” TRI ÂN CUỘC ĐỜI”

           Gặp mặt lần thứ 3 tại Phường Văn An,TXCL
               
                     Blog Tri Ân Cuộc Đời,

               Thày trò bè bạn người người đồng tâm.

                       “Tri Ân” xóm nhỏ “độc thân”,

               Không làng ,không xã kẻ gần người xa.

                         Ba năm chung sống chan hòa,

               Giàu thêm tri thức,dâng hoa cho đời.

                        Tri Ân sâu nặng tình người.

               Văn-Thơ-Ca-Nhạc muôn lời yêu thương.

                         Thư pháp-nghệ thuật cũng tường,

               Giao lưu trên mạng”Học Đường Đa Năng”

                         Cám ơn xóm nhỏ Tri Ân,

               Vui cùng Blog “Tri Ân Cuộc Đời”

                        Cùng nhau nhấp cạn chén cười,

               (Chung vui đề nghị mọi người vỗ tay!...  )

                               Huudoan19-5-2013

       VÀI HÌNH ẢNH GẶP MẶT











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét