Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

NGHĨ...




Nghĩ mình như thể chú Đười Ươi
Nm Mệnh Thiêng Liêng Của Giống Người

Vui vội, nhắm nghiền đôi mắt lại

Nào ngờ chỉ nắm ống tre thôi !


Làng Hóp  12-5-2013 T.D

2 nhận xét:

  1. Thời buổi tiên tiền chán lắm rồi
    Kẻ mua thì ít lắm người hôi
    Quan thày cậy thế muốn ăn cả
    Đầy tớ không nhường nuốt chẳng trôi
    Một lũ quan tham như chấy rận
    Từng đàn lính lác sủa liên hồi
    Dân tình thống khổ đang hừng hực
    Chán lắm người ơi chán mớ đời.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ ! Hẹn gặp lại !

    Trả lờiXóa