Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Ve hát






(Họa  nguyên vận bài Ve khóc của Tạ Anh Ngôi)



Dàn nhạc ve ngân suốt tối ngày

Trời thêm vàng nắng lá xanh cây

Cành cao rỉ rả lời thanh mảnh

Bờ thấp lê thê dáng liễu gầy

Bên gốc trái sung gom nhựa chát

Dưới đầm cà cuống ủ hương cay

Hè về sự sống trào sinh lực

Khát bạn tình ve hát khúc này.
26/5/2013
Đỗ Đình Tuân
 
Phụ chép bài Ve Khóc
Ve khóc râm ran suốt cả ngày
Trong vườn, dưới đất lại trên cây
Nhịn ăn kêu đến thân khô kiệt
Không uống gào cho xác héo gầy
Suốt tối đã than đời bạc bẽo
Cả trưa lại trách sống chua cay
Ngày ngày đặc tiếng ve ra rả
Ta cũng chạnh thương kiếp sống này
             T. A. N

2 nhận xét:

  1. Thi sĩ có cái nhìn và cách cảm thật ...thi sĩ và tràn trề sức sống.Tôi thích câu kết"Khát bạn tình ve hát khúc này".Nhưng nếu là tôi,tôi thay tình ve bằng tình ta:Khát bạn TÌNH TA hát khúc này!

    Trả lờiXóa
  2. Ông đa tình và vô xiềng. Tôi mà tình ta thì có mà gay! Cho nên chỉ tình ve, tình vãn vậy thôi.

    Trả lờiXóa