Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Nắng quảng trường




Ngày hai mươi tám tháng năm dương*
Đèo hắn ra phơi nắng quảng trường
Cuốc bộ diễu hành theo khối phố
Ngồi nghe diễn thuyết với dân phường
Cơn nồng cuồn cuộn bay cờ đỏ
Nắng lửa chang chang nhọ má hường
Thể dục thể thao làm đại hội
Khiến người đi dự gặp tai ương.
*28/5/2013: Đại hội TDTT phường Sao Đỏ
28/5/2013
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Mới vừa rạng tỏ chút vầng dương
    "Hắn" giục cùng nhau đến quảng trường
    Nghiêng ngó diễu hành qua ngõ phố
    Say mê đàm luận với dân phường
    Gió ngưng tay phất bay cờ đỏ
    Nắng rọi đầu đau xạm má hường
    Xin vái từ nay thôi dự hội
    Khỏi buồn hết bực bởi chồng…ương!

    Trả lờiXóa
  2. Đây là một bài thơ họa chưa hợp cách
    Những vì sao chưa hợp cách thì Minh Quang phải tự tìm hiểu lấy thì sẽ nhớ lâu hơn.Hình như trên Tri ân cuộc đời những năm trước đã có bài bàn về thơ họa hợp cách rồi đấy. Minh Quang nên tìm đọc.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn bạn nhiều. MQ sẽ tìm hiểu. Thực ra là MQ cứ làm đại đi chứ không biết họa thế nào đâu, thành ra viết vào "nhận xét" để góp vui thôi chứ không dám nói là họa.

    Trả lờiXóa
  4. MQ đi tìm bài "bàn về thơ họa hợp cách" trên TACD nhưng chưa thấy, thành ra MQ đi tìm ở chỗ khác trên mạng. MQ cố sửa lại đây, chắc còn gượng gạo ép từ, đành vậy.

    Tháng năm hai tám rạng vầng dương
    Chàng giục THỂ THAO!,ngại dặm trường
    Nghiêng ngó diễu hành qua ngõ phố
    Say mê đàm luận bạn cùng phường
    Nắng xiên mặt “hắn” thêm bừng đỏ
    Trúng gió nàng đau má hết hường
    Xin vái từ nay thôi... dự hội
    Khỏi buồn chẳng bực bởi chồng…ương!

    Cảm ơn Lặng lẽ thơ một lần nữa và còn cảm ơn bạn dài dài...

    Trả lờiXóa