Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Tri kỷ bếp

(Gửi Thanh Dạ Và Tạ Anh Ngôi)



"Hồng nhan tri kỷ" ở trong mơ
Trong những tâm hồn lãng đãng thơ
Thực tế ngoài đời coi hiếm lắm
Khó lòng đi kiếm với đi vơ.

Thôi đành há miệng để chờ sung
Chả dại mà đi x xứ lùng
Quanh quẩn ở nhà tri kỷ bếp
Rượu nồng cơm dẻo... cứ ung dung.

13/5/2013
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. TÌM TRI KỶ
    Thời thế nhiễu nhương biết hỏi ai
    Tìm người tri kỷ để lai rai
    Nhìn trời chỉ thấy một màu xám
    Ngắm cõi nhân gian thấy tiếc hoài
    Bốn bể mịt mờ không bóng nhạn
    Năm châu vời vợi vắng nhân tài
    Thời nay tri kỷ kiếm hơi khó
    Dài cổ ngóng tìm đến mỏi vai.
    Thienkhuc@

    Trả lờiXóa