Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Bừng tỉnh


(Họa nguyên vận bài "Cảnh hạ" của Tạ Anh Ngôi)

Thơ vẫn rơi rơi những cảm hoài
Thương buồn quá khứ sợ ngày mai
Lạnh lùng quên lãng đông qua vội
Mơ ấm thuyền xuân đến bến chài
Thu cũ nét xưa thôi đỏ lệ
Hạ về nắng bỗng nhạt…vàng phai
Đang sầu bừng tỉnh TRI ÂN đến
Cười nụ bình yên hết thở dài…

25/5/2013
Hồ Minh Quang


Ghi chú: Cảm ơn các bạn nhóm TRIANCUOCDOI cho MQ cảm hứng này khi đọc thơ của các bạn.


Phụ chép Cảnh hạ
Khắc khoải tiếng chim gợi cảm hoài
Chân trời rực rỡ ánh hoàng mai
Mấy bà dưới ruộng ngồi vơ cỏ
Vài bác trên thuyền đứng kéo chài
Nắng chiếu lưng đồi hình đậm nhạt
Mây in mặt nước bóng mờ phai
Ngắm nhìn cảnh hạ lòng cô quạnh
Rảo bước thi nhân vượt dặm dài
               Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. Đúng là Tri Ân đã mang đến cho mọi người sự bừng tỉnh dịu dàng,và nụ "cười nụ"bình yên.Cám ơn Hồ Minh Quang đã họa bài.

    Trả lờiXóa