Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Cõi tạm





(Phúc đáp bài “Cảm ơn” của Minh Quang)

Cõi tạm vì ta ở ngắn
Có đâu vĩnh viễn đời đời
Đến khi tim ngừng mắt nhắm
Cũng thành hư ảo cả thôi

Cõi tạm nhưng là có thật
Có trang nước mắt nụ cười
Có một cô nàng phiêu lãng
Trốn buồn đi kiếm niềm vui

Kẻ mất đã đành dang dở
Tình còn nỗi nhớ tinh khôi
Chả hơn những đôi chồng vợ
Coi nhau như của nợ đời

Có tối mới nhìn rõ sáng
Có buồn mới cảm được vui
Bất hạnh thay ai vô cảm
Hư không ngay giữa cõi người.


28/5/2013
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Thôi lo cõi tạm giữa đời
    Thơ người như dòng sông chảy
    Cuốn ưu phiền trôi hết thảy
    Nghe mừng sóng hát ngoài khơi...



    Trả lờiXóa
  2. Nỗi buồn như vành trăng khuyết
    Niềm vui như sóng vỗ bờ
    Niềm vui làm say khúc hát
    Nỗi buồn làm ngọt câu thơ.

    Trả lờiXóa