Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Khuyên cháu

Cháu chưa thể là người lớn
Khi đem so với ông già

Nói năng phải luôn cẩn thận

Không nên miệt thị người ta


Muốn được người đời tôn trọng

Phải luôn tôn trọng người đời

Dân chủ không đồng nghĩa với

Nhờn trên  khinh dưới người ơi


Có công khắc người sẽ biết

Nói về mình hãy ít thôi

Dìm đời để mà tăng tiến

Xin đừng có ở cháu tôi


Của nả ít đi tý chút

Bù vào là cái thảnh thơi

Đi chơi đôi khi còn lỗ

Xưa nay vốn dĩ ở đời


Ông già đôi khi lầm cẩm

Công việc ỷ vào cháu con

Đến khi ăn ngồi mâm nhất

Chuyện từ xưa mãi sẽ còn


Con nào so bì với mẹ

Là loài bất hiếu, bỏ đi

Chăm nuôi loại này phí sức

Bởi không có nghĩa có nghì


Tặng cháu đôi câu luân lý

Những mong ngày một khôn ra

Đừng học thói đời nhảm nhí

Kẻo rồi lại mất chính ta.


                       Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét