Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Hồng nhan tri kỷ ?





 
Tự nhiên gặp gỡ sinh ra
Tri kỷ không kể đàn bà, đàn ông
Có nhân tình, có vợ chồng
Hồng nhan tri kỷ riêng, không có rồi
Xin đừng tìm kiếm tốn hơi
Kẻo không bà xã lại mời ông đi
Đã là tương ngộ tương tri
Không tìm mà gặp thế thì mới hay.
9/5/2013
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Nửa bài như định nghĩa
    Nửa như cảnh báo người
    Chỉ có điều không biết
    Thanh Dạ hay Anh Ngôi?

    Trả lờiXóa
  2. THÔN NỮ
    Người thật đẹp xinh thật mỹ miều
    Yếm màu khăn vấn đến là yêu
    Mảnh mai duyên dáng y thôn nữ
    Bướm trách hoa ghen mỗi buổi chiều.
    **
    Thôn nữ nhà ai thấy đã thèm
    Yếm đào mỏng dính phải không em
    Đôi gò bồng đảo sao ngon thế
    Ai thấy chả thèm chả muốn xem.

    Trả lờiXóa