Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

CẦU HỒ KIỀU

Lào cai thành phố chọc trời cao
Dòng nước NâmThi nối nhịp cầu
Ồn ã con thuyền dòng nước bạc
Ầm vang rừng biếc cánh chim câu
Bên kia Vân Nam người ôm núi
Đầu nọ Lão Nhai ngóng cảnh sầu
Trăm lẻ mấy mươi năm vọng tưởng
Xây tình hữu nghị mãi bền lâu.
 
                                             VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét