Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Cô hàng xóm



Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cuốc bộ khoảng đôi ngày đường
Chẳng hay làng xóm quê hương
Chỉ trông thấy một con đường…chợ hoa…
Nhà gần nhưng ngõ lại xa
Thân* nhau mà vẫn như là chưa quen ?

* Trước tôi dùng chữ "QUEN". Song Thu đề nghị đổi chữ "QUEN" thành chữ "THÂN"
và quả nhiên là hay hơn thật. Bái phục!
26/2/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét